Lương Tuấn Anh và Lê An Nhiên
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi Ban tổ chức và tất cả mọi người,
Con tên là Tuấn Anh và bạn An Nhiên. Chúng con cùng nhau vẽ bức tranh này với tên gọi \"Gửi tương lai xanh 2050\". Đây là ước mơ, là bức thư mà chúng con muốn gửi đến thế giới vào 30 năm sau.
Trong tưởng tượng của chúng con, năm 2050 là một thế giới thật yên bình và trong lành. Nhìn vào tranh, mọi người sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ màu vàng thật ấm áp, nằm bình yên trên một ngọn đồi xanh mướt. Ngôi nhà có mái đỏ, nổi bật dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Chúng con tin rằng, để có một \"tương lai xanh\", con người phải sống thật chan hòa và yêu thương thiên nhiên.
Màu xanh chính là màu chủ đạo trong ước mơ của chúng con. Đó là màu xanh của bãi cỏ rộng lớn, nơi hai bạn nhỏ (chính là chúng con) đang vui vẻ chạy nhảy, nô đùa. Đó là màu xanh của những hàng cây cổ thụ, những tán cây rậm rạp đang vươn mình bảo vệ cho ngôi nhà. Những hàng cây ấy giống như \"lá phổi\" khổng lồ, mang đến cho chúng con bầu không khí trong lành nhất.
Trên bầu trời, ông mặt trời vẫn mỉm cười và tỏa nắng vàng, không bị che lấp bởi khói bụi nhà máy. Những đám mây vẫn trong xanh, thảnh thơi trôi. Xung quanh đồi, hoa lá đua nhau khoe sắc.
Qua bức tranh này, chúng con muốn gửi gắm một thông điệp: \"Tương lai xanh\" không phải là điều gì đó quá xa xôi. Nó bắt đầu từ những điều giản dị: một ngôi nhà không cô đơn, những đứa trẻ được vui đùa trên cỏ, và thật nhiều, thật nhiều cây xanh. Chúng con hy vọng mọi người hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất, để đến năm 2050, thế giới của chúng con sẽ đẹp và bình yên như trong bức tranh này.
Chúng con xin cảm ơn.