Lương Tuyết Vy
Câu chuyện chia sẻ
Mỗi buổi sáng thức giấc chúng ta được hít thở không khí trong lành, được ngắm nhìn bầu trời xanh và nghe tiếng chim hót. Nhưng các bạn có biết không, Trái đất thân yêu của chúng ta đang bị tổn thương từng ngày? Ô nhiễm môi trường, khói bụi, rác thải và nạn chặt phá rừng đang khiến hành tinh dần kiệt sức. Vì vậy bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu đối với ngôi nhà chung của chúng ta. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ bé: không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước và điện, trồng thêm cây xanh, sử dụng túi vải thay cho túi ni lông. Ở trường, chúng ta có thể cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây và tuyên truyền về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường. Nếu mỗi người có ý thức trái đất sẽ lại xanh tươi và trong lành như xưa. Giữ gìn môi trường hôm nay chính là bảo vệ cuộc sống của ngày mai.