Lương Vũ Bảo Trân
Câu chuyện chia sẻ
Con tên là Lương Vũ Bảo Trân- học sinh lớp 2a9 Trường tiểu học Vinshool Smart City. Bức tranh của con có tên “Cầu vồng vá lành”. Con muốn gửi gắm rằng Trái đất hôm nay đang bị ô nhiễm, thiên nhiên bị tổn thương, nên ngay cả cầu vồng – biểu tượng của niềm vui và sự sống – cũng không còn nguyên vẹn. Trên cầu vồng có những vết rách, và con đã dùng chỉ và kim để khâu lại. Điều đó có nghĩa là con người cần chung tay vá lành Trái đất, chữa lại những vết thương mà môi trường đang gánh chịu.
Trong tranh, mặt trời vẫn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, soi chiếu lên bầu trời trong xanh. Những đám mây bay lơ lửng, đàn ong bướm tung cánh, gợi lên một bầu không khí bình yên, không còn khói bụi. Dưới chân cầu vồng là thành phố năm 2050, hiện đại nhưng xanh mát, nơi những tòa nhà, công viên và con đường đều hài hòa với thiên nhiên. Con vẽ nhiều bông hoa đang nở, bởi con tin rằng Trái đất sẽ hồi sinh khi con người biết nâng niu từng mầm sống nhỏ bé.
Thông điệp con muốn gửi là: Mỗi người đều có thể góp một “mũi kim xanh” để khâu vá, chữa lành cho hành tinh – từ việc trồng thêm một cái cây, phân loại rác, tiết kiệm năng lượng đến bảo vệ những loài vật bé nhỏ. Nếu tất cả cùng chung sức, cầu vồng tương lai sẽ lại rực rỡ, mang đến một Trái đất xanh, an lành và hạnh phúc cho mọi thế hệ.