Lương Vũ Ngọc Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025
Kính gửi những cư dân thân mến vào năm 2050!
Mình là một bạn nhỏ đang học lớp 5 vào năm 2025 - thời điểm mà biến đổi khí hậu đang là một sự đe doạ lớn đến Trái Đất. Mình viết lá thư này để chia sẻ ước mơ về một thế giới chỉ toàn là màu xanh: xanh biếc, xanh ngát, xanh tươi nữa.
Mình mong rằng năm 2050, những thứ rác thải đáng ghét sẽ được “tống khứ” ra khỏi ngoài Trái Đất...à không, sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới này. Những khói bụi, khí thải mà các nhà máy thải ra sẽ được theo chị gió mà bay đi. Những khu rừng thân yêu sẽ được hồi sinh trở lại. Những con đường sẽ được che phủ bởi những tán cây xum xuê, xung quanh chỉ có những chiếc cây to, cây bé. Và chúng ta sẽ được sống trong một thế giới mà những người bạn động vật và con người được chung sống hoà bình.
Mình cũng mong rằng thế giới của các cậu sẽ là một thế giới thật xanh, thật đẹp, thật tuyệt vời. Đó là nơi những chiếc xe hơi “vô duyên” chuyên thải ra những khói bụi không còn, mà thay vào đó là những chiếc xe bay thật sịn, chạy bằng năng lượng sạch. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy được một bầu trời trong xanh, những chú chim bay lượn quanh những đám mây trắng bồng bềnh.
Tuy nhiên, hiện nay những cánh rừng đã bị huỷ hoại để thay vào đó là những thành phố, ngôi nhà rộng rãi. Những thứ rác thải bao phủ cả một con đường và trên bầu trời của những con đường ấy là một bầu không khí ngột ngạt, đầy bụi bẩn. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay để bảo vệ người bạn Trái Đất của chúng ta nhé! Thân mến,
Nhi
Người bạn đến từ năm 2025