Lưu Kim Long
Câu chuyện chia sẻ
Cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050” là hành trình đặc biệt, nơi những trái tim trẻ cùng gửi gắm ước mơ và khát vọng về một Trái Đất xanh – nơi con người và thiên nhiên cùng thở chung một bầu không khí trong lành. Đây không chỉ là một sân chơi sáng tạo, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ hành tinh – mái nhà duy nhất của chúng ta. Mỗi bức thư, mỗi ý tưởng gửi đi đều như hạt mầm hy vọng, gieo xuống lòng người niềm tin về một tương lai không khói bụi, không rác thải, không tiếng thở dài của những cánh rừng bị tàn phá. Cuộc thi khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám hành động vì môi trường. “Gửi tương lai xanh 2050” không chỉ là lời nhắn gửi đến những năm tháng phía trước, mà còn là tấm gương soi lại hiện tại, để mỗi chúng ta tự hỏi: mình đã làm gì cho Trái Đất hôm nay? Từ những hành động nhỏ bé – trồng một cây xanh, tiết kiệm điện, nói không với nhựa dùng một lần – chúng ta đang viết nên những dòng thư đẹp nhất gửi về tương lai. Và khi cánh thư ấy đến năm 2050, hy vọng rằng con người sẽ mỉm cười hạnh phúc giữa một hành tinh xanh biếc, nơi mọi ước mơ thiện lành đã nảy nở thành hiện thực.
nguồn ảnh: baotintuc.vn
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các học sinh trồng cây tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN