Lưu Thị Phương Anh
Câu chuyện chia sẻ
“Xin chào các bạn.
Hãy tưởng tượng vào một buổi sáng của năm 2050. Khi bạn thức dậy, mở cửa sổ và đón những ánh bình minh trên bầu trời xanh ngát và hít thở không khí trong lành. Những hàng cây xanh cao mọc lên ngay bên cạnh chân của những tòa nhà chọc trời và những chiếc xe đạp, xe điện lướt nhẹ trên đường.
Hỏi thế giới thật xanh và bền vững liệu đó có phải tương lai Trái Đất sẽ làm trong tương lai hay không?
Trái Đất Xanh của năm 2050 đã không còn khói thải gây ô nhiễm môi trường, những bãi rác chất đầy ở khắp nơi, những con sông nước đen bẩn, bầu trời xám như không còn sự sống nữa. Mà thay vào đó sẽ là một bầu trời xanh ngắt, không khí trong mát.
Các thành phố được bao phủ bởi những hàng cây xanh tốt, nước sông trong veo. Và các khu rừng đã được hồi phục, tạo nên một “lá phổi xanh” cho hành tinh. Động vật hoang dã sẽ không còn bị săn bắt. Những bãi biển không còn rác thải nhựa, thay vào đó là những bãi cát phẳng thoai thoải, những dòng nước biển trong xanh cùng với những con sóng vỗ nhẹ bờ.
Trẻ em được học về tầm quan trọng của Trái Đất từ khi còn nhỏ. Và mọi người cũng đã hiểu rõ vai trò của mình và cùng nhau hành động đóng góp vào việc xây dựng môi trường “Trái Đất Xanh”.
Trái Đất 2050 không phải là một giấc mơ xa vời, mà là mục tiêu có thể đạt được thông qua nỗ lực không ngừng của mỗi người, của “chúng ta”.
“Vậy đó, một Trái Đất Xanh vào năm 2050 không còn là một giấc mơ nữa, mà là hiện thực hoàn toàn có thể đạt được. Đó là một thế giới nơi những loài động vật hoang dã được bảo tồn, những khu rừng xanh hồi sinh, không khí trong lành và sạch sẽ.”
Và đó cũng là nơi mỗi con người chúng ta cần phải ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình, hành động bằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hằng ngày để bảo vệ hành tinh nhỏ này. Từ việc hạn chế sử dụng các chất thải nhựa, tái chế hiệu quả, mỗi hành động của chúng ta hôm nay sẽ là nền tảng vững bền cho tương lai mai sau.