Lưu Tuấn Bảo
Câu chuyện chia sẻ
Con xin chào Ban Giám Khảo. Con tên là Lưu Tuấn Bảo học lớp 8A trường THCS Tân Khánh Hòa.
Từ khi nhỏ, con đã nhận thấy rằng người bạn của chúng ta - Hành tinh xanh đã và đang bị con người từng ngày tàn phá. Khiến cho ngôi nhà chung của chúng ta biến đổi một cách nhanh chóng. Nhận thấy được đều đó, con đã rất buồn bã trước sự vô ý thức của con người.
Con luôn nói rằng \" Trái Đất ơi, lớn lên tớ sẽ bảo vệ cậu\". Bởi vì, con luôn mang trong mình tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên. Mỗi bước đi của con luôn mong muốn Trái Đất sẽ luôn trong lành, tươi đẹp.
Con luôn mong muốn được thực hiện những nguyện vọng của mình để có thể bảo vệ Trái Đất. Từng ngày một, con thực hiện từ những điều nhỏ bé như không xả rác bừa bãi nơi công cộng, trồng thật nhiều cây xanh và thậm chí con còn đăng bài tuyên truyền về thực trạng của Trái Đất ngay lúc này.
Và một ngày, con đã may mắn khi được đến với cuộc thi Gửi Tương Lai Xanh 2050. Con đã đưa ra nhưng ý tưởng sáng tạo, độc đáo nếu có thể thực hiện trong tương lai sắp tới. Từ những trang thiết bị giáo dục hiện đại như robot. Đến cả năng lượng điện được dùng bằng pin năng lượng mặt trời và cả thủy điện nhỏ. Và còn hơn thế nữa.
Con mong rằng, những ý tưởng của con sẽ được Tương Lai Xanh áp dụng trong tương lai sắp tới để có thể kịp thời bảo vệ người bạn của chúng ta - Trái Đất.
Con kính chúc Ban Giám Khảo thật nhiều sức khỏe và niềm vui để lan tỏa những ý tưởng sáng tạo. Con kính chúc Hội Thi Thành Công Rực Rỡ - Trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng , khắc sâu dấu ấn trong hành trình bảo vệ Trái Đất.