Ma Ngọc Thảo Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh “Trái đất hôm nay và mai sau” của em thể hiện thông điệp sâu sắc về ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là rừng xanh – lá phổi của Trái đất. Tranh được chia làm hai phần rõ rệt: năm 2025 và năm 2050.
Ở phần tranh năm 2025, em vẽ cảnh những người đang chặt cây, đốn gỗ. Mặt đất khô cằn, chỉ còn trơ lại những gốc cây cụt, xung quanh là khói bụi và nắng nóng. Cảnh tượng ấy gợi lên sự tàn phá thiên nhiên, khiến môi trường bị ô nhiễm, động vật mất nơi sinh sống và con người phải đối mặt với nhiều thiên tai.
Trái ngược với đó, phần tranh năm 2050 lại tràn đầy sức sống. Em vẽ hai bạn nhỏ đang cùng nhau trồng cây, chăm sóc cây. Màu xanh của lá, của cây cối bao phủ khắp nơi, không khí trong lành, ánh nắng rực rỡ. Cảnh vật thể hiện một tương lai tươi đẹp khi con người biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.
Qua bức tranh, em muốn gửi gắm thông điệp: Nếu hôm nay chúng ta phá rừng, Trái đất sẽ khô cạn, nhưng nếu biết trồng cây, chăm sóc môi trường, tương lai sẽ tràn đầy sự sống và hạnh phúc. Mỗi người, dù nhỏ bé, cũng có thể góp phần bảo vệ hành tinh xanh bằng những hành động đơn giản như : Trồng cây xanh, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, không xả rác bùa bãi.