Mai Anh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Hiện nay, môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do hoạt động khai thác và tàn phá thiếu ý thức của con người. Tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, không khí bị bao phủ bởi khói bụi và khí thải độc hại từ các nhà máy, khu công nghiệp. Những cánh rừng xanh mát bị chặt phá để nhường chỗ cho nhà xưởng, khu đô thị. Thiên nhiên đang kêu cứu, và bức tranh ấy là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ gửi đến mỗi chúng ta: hãy hành động trước khi quá muộn.
Mỗi người cần chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Hãy trồng thêm nhiều cây xanh để thanh lọc không khí, tạo bóng mát và môi trường sống cho muôn loài. Hãy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, gió, ... giảm bớt việc đốt than đá, dầu mỏ. Đồng thời, cần hạn chế sử dụng túi ni-lông, tiết kiệm điện, nước và nói “không” với các hành vi phá hoại môi trường.
Nếu mỗi người đều có ý thức và hành động nhỏ bé ấy mỗi ngày, chắc chắn trong tương lai không xa, Trái Đất của chúng ta sẽ trở nên xanh tươi, không còn khói bụi, ô nhiễm. Con người sẽ được sống trong bầu không khí trong lành, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống hôm nay và tương lai mai sau.
https://drive.google.com/file/d/1CVrr3ebGUBcj2nl8v3Qbk2ascaovy3qs/view?usp=sharing