Mai Chu Anh Thái
Câu chuyện chia sẻ
Những năm gần đấy, em nhận thấy biến đổi khí hậu ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thời tiết thay đổi thất thường, có lúc nắng nóng gay gắt, có lúc lại mưa bão kéo dài gây lũ lụt. Bên cạnh đó, rác thải - đặc biệt là rác thải nhựa đang làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Những hình ảnh cá chết vì nuốt phải túi ni lông hay bãi biển ngập đầy rác khiến em cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của Trái Đất.
Em hiểu rằng, nếu con người không hành động kịp thời, môi trường sống sẽ ngày càng tồi tệ, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: không vứt rác bừa bãi, hạn chế dùng túi ni lông, phân loại rác, tiết kiệm điện nước, trồng thêm cây xanh...Khi nhiều người cùng làm, hành động nhỏ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn.
Em tin rằng, nếu tất cả chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường, tương lai sẽ xanh hơn, khí hậu sẽ bớt khắc nghiệt và Trái Đất sẽ là ngôi nhà bình yên cho muôn loài.