Mai Hoàng Bách
Câu chuyện chia sẻ
Con vẽ bức tranh này để kể về một ý tưởng đặc biệt trong tương lai năm 2050 – đó là khu vui chơi dưới lòng đất. Con tưởng tượng rằng khi thành phố đã có quá nhiều nhà cao tầng, con người sẽ xây thêm không gian vui chơi bên dưới mặt đất để tiết kiệm đất trồng cây và bảo vệ môi trường. Ở trên mặt đất là nhà cửa, cây xanh, chim bay và hoa nở, còn bên dưới lòng đất là những khu vui chơi đầy màu sắc – nơi các bạn nhỏ cùng nhau chơi đu quay, trượt ống, đọc sách, vẽ tranh và cười thật vui. Con dùng nhiều màu tươi sáng như đỏ, vàng, xanh, tím vì con muốn tương lai sẽ rực rỡ, sống động và hạnh phúc. Những hình khối, tòa nhà, cây và robot trong tranh thể hiện rằng con người vẫn có thể phát triển nhưng vẫn yêu thiên nhiên. Bức tranh của con mang thông điệp rằng: nếu chúng ta biết sáng tạo, yêu thiên nhiên và sử dụng không gian thật thông minh, thì Trái Đất năm 2050 sẽ luôn xanh, sạch và ngập tràn tiếng cười.