Mai Lan Phương
Câu chuyện chia sẻ
Thân gửi các bạn,
Mình là Mai Lan Phương hôm nay mình muốn chia ước mơ của mình về một ngôi trường xanh vào năm 2050.
Mình mơ ước vào năm 2050, ngôi trường Tiểu học Thịnh Liệt của mình sẽ ngày càng khang trang, hiện đại nhưng lại rất thân thiện và có thật nhiều cây xanh hơn nữa. Một ngôi trường xanh với các thầy cô giáo kính mến, tâm huyết, học sinh học giỏi hạnh phúc chăm ngoan và rất có ý thức bảo vệ môi trường xanh xung quanh mình.
Không chỉ trong nhà trường các thấy cô giao còn giáo dục các bạn học sinh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống cũng như hướng đến cuộc sống xanh ở mọi nơi và mà còn về sức khỏe và hạnh phúc của con người. Mọi người sẽ có một lối sống lành mạnh, ăn uống thực phẩm hữu cơ và tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Các cộng đồng sẽ gắn kết hơn, cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững. Mọi người cùng ý thức và chung tay tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống.
Mỗi người trong chúng ta đều có thể đóng góp một phần nhỏ để bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ như việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải, đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Nếu chúng ta cùng nhau nỗ lực, mình tin rằng chúng ta có thể tạo ra một tương lai xanh và bền vững cho mai sau.
Thân ái!