Mai Ngọc An Tường
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh thể hiện hình ảnh một cỗ máy Trái Đất năm 2050 biểu tượng của tương lai xanh, nơi con người và thiên nhiên sống hòa hợp.Thế nhưng, trên cỗ máy ấy vẫn còn một vết nứt, như lời nhắc nhở rằng Trái Đất từng chịu nhiều tổn thương vì ô nhiễm và lòng tham của con người.Từ chính vết nứt đó, những cánh bướm rực rỡ bay ra ,những nốt nhạc nhảy múa mang theo ánh sáng, niềm tin và hi vọng. Chúng làm tan đi lớp khói bụi u ám, khơi dậy sự sống, thức tỉnh ý thức con người về việc bảo vệ Trái Đất.Những cánh bướm ấy chính là hình ảnh của thế hệ trẻ hiện nay những tâm hồn biết mơ ước, dám hành động, và tin rằng dù Trái Đất có từng rạn nứt, chúng ta vẫn có thể cùng nhau chữa lành và thắp lại màu xanh cho hành tinh này.“Không khí hôm nay là hơi thở của ngày mai”.Khi con người gieo thêm một mầm cây, Trái Đất lại nhận thêm một hơi thở xanh. Nên chúng ta hãy cùng nhau xóa đi những đám khói bụi, để năm 2050 bầu trời chỉ còn lại trong lành và bình yên nhé!