Mai Ngọc Thủy Tiên
Câu chuyện chia sẻ
“Thư gửi chị Thủy Tiên năm 2050” là bài viết dự thi của em, một cô bé 9 tuổi mong muốn được gửi gắm suy nghĩ và ước mơ của mình cho chính bản thân ở tương lai. Bức thư không chỉ là những dòng tâm sự của em, mà còn là sự trăn trở trước thực trạng ô nhiễm môi trường và niềm tin vào sức mạnh của lối sống xanh.
Qua những hình ảnh gần gũi như con hẻm nhỏ xóm em, những chậu hoa trước nhà, hay việc gia đình em cùng nhau phân loại rác, bức thư của em thể hiện thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: bảo vệ môi trường bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Em mong rằng khi lớn lên, mình có thể tự hào nói rằng đã góp phần làm cho trái đất xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.
Bức thư là lời kêu gọi mỗi người hãy cùng chung tay gieo mầm xanh cho ngày mai, để tương lai luôn tràn ngập niềm hy vọng và sự sống tươi đẹp.