Mai Nguyệt Anh
Câu chuyện chia sẻ
\"Thành phố xanh 2050 trong ước mơ của con”
Con yêu màu xanh của bầu trời, của cây cỏ và hít hà mùi hương trong lành đặc trưng của đất sau cơn mưa. Con tin rằng, Trái Đất của chúng ta sẽ trở nên xanh tươi chỉ bằng những hành động nhỏ nhất của con người.
Mô hình thành phố xanh 2050 là ước mơ của con về Trái Đất của tương lai. Đó là nơi con tin rằng: con người, thiên nhiên và công nghệ sẽ cùng sống hài hòa, cùng giúp Trái Đất khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Ở giữa thành phố là tòa nhà trái tim năng lượng xanh, nơi mọi năng lượng sạch được truyền đi khắp nơi. Trên cao, có chiếc ống tròn siêu anh hùng đang âm thầm lọc khói bụi và điều khiển thời tiết, để ai cũng được hít thở không khí trong lành. Dưới những con phố, những trạm sạc từ cây xanh dang tán lá mát rượi, giúp xe điện “uống năng lượng sạch”. Và trong bầu trời, những chiếc xe bay di chuyển, sẽ không còn cảnh tắc đường nữa. Mỗi tòa nhà ở đây đều có thể “thở”, bởi chúng được làm bằng kính hấp thụ CO₂, để cả thành phố trở thành một khu rừng khổng lồ.
Thành phố này là ước mơ của con – ước mơ về một tương lai xanh, sạch và hạnh phúc. Nhưng con biết, để biến ước mơ ấy thành hiện thực, chúng ta cần bắt đầu ngay từ hôm nay – bằng những việc nhỏ nhất:
+ Trồng thêm một cây xanh
+ Hạn chế dùng túi ni lông
+ Không xả rác bừa bãi
+ Sử dụng năng lượng sạch và tái chế Vì con tin rằng… mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ là một hạt mầm cho tương lai xanh mai sau.
Nếu ai cũng gieo một hạt mầm, mai này Trái Đất của chúng ta sẽ là khu rừng xanh tươi đầy sự sống.