Mai Quang Hùng
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn, mình là Hùng học sinh lớp 4D trường Tiểu học Hải Hưng, lần này mình có tham gia cuộc thi Gửi tương lai xanh 2050 với 1 bức tranh vẽ về môi trường cùng với một thông điệp muốn truyền tải, nhưng trước khi đến với thông điệp mình muốn truyền tải mình xin mời các bạn đến với câu chuyện của mình nhé!
Mình là một cậu bé đến từ một vùng nông thôn trong lành và bình yên. Mình yêu không khí và cuộc sống nơi đây, nó cho mình cảm giác thật thoải mái và gần gũi, mình từng nghĩ thật tuyệt vời khi tất cả mọi người trên trái đất này được sống với một bầu không khí trong lành như thế. Cho đến một ngày nọ mình được mẹ đưa đi du lịch vùng đồi núi, mình được chứng kiến nhưng mảnh rừng bị chặt phá, những nhà máy được mọc lên, những nơi đấy không khí bị ô nhiễm nặng nề. Mình rất buồn và tò mò nên mình đã về xin mẹ để nghiên cứu và tìm hiểu về môi trường và quyết định làm một việc gì đó để giúp cho Tương lai của mình và thế giới có một màu xanh, với mong muốn là Tương lai của mình sẽ không còn ô nhiễm mà tràn ngập không khí trong lành.
Vì vậy mình đã tham gia bài thi Gửi tương lai xanh 2050 với thông điệp : “ Hôm nay gieo một hạt xanh- Tương lai gặt cả hành tinh xanh”
Tương lai xanh bắt đầu từ những bàn tay bé nhỏ, các bạn ơi hãy cùng mình bảo vệ Hành tinh xanh nhé!