MAI THỊ THANH BÌNH
Câu chuyện chia sẻ
Bài giới thiệu về ý tưởng bài vẽ tranh.
Chủ đề: “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Em xin kính chào quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Em tên là Mai Thị Thanh Bình, học sinh lớp 8.2, trường THCS Võ Trường Toản, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là bức tranh tập thể 8.2 vẽ với mong muốn gửi gắm thông điệp về việc bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ rừng, giữ gìn màu xanh của Trái Đất. Trong tranh chia bố cục thành hai phần đối lập để thể hiện rõ sự khác biệt giữa “thiên nhiên được bảo vệ” và “thiên nhiên bị tàn phá”.
Ở nửa bên trái tranh vẽ hình ảnh những con người đang trồng cây, chăm sóc từng mầm non xanh mướt. Xung quanh họ là màu xanh của lá, của đất và của hy vọng. Điều này muốn thể hiện rằng khi con người biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, Trái Đất sẽ luôn tươi đẹp, không khí trong lành và cuộc sống tràn đầy sức sống.
Ngược lại, nửa bên phải của bức tranh lại là hình ảnh khô cằn, đầy khói bụi. Những thân cây bị đốn hạ, mặt trời đỏ rực, và không gian trở nên ngột ngạt, nóng nực. Hình ảnh đó tượng trưng cho hậu quả của việc chặt phá rừng bừa bãi – đất đai xói mòn, môi trường ô nhiễm và thiên nhiên dần kiệt quệ.
Khi vẽ bức tranh này, chúng muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng: hãy lên án phê phán và ngừng chặt phá rừng, ngừng làm những việc vô ý thưc đối với môi trường, hãy cùng chung tay trồng cây gây rừng, xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp. Rừng không chỉ là nguồn sống của muôn loài mà còn là lá phổi xanh giúp Trái Đất được hít thở.
Chúng em hy vọng qua bức tranh này, mọi người sẽ hiểu hơn về tầm quan trọng của việc giữ gìn thiên nhiên và cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường, để thế giới mãi xanh tươi cho thế hệ mai sau.