Mai Thùy An
Câu chuyện chia sẻ
Một ngày nọ, khi tôi vừa đi học về, tôi thấy một bức thư đang nằm trên bàn mình. Trên thư ghi: Đến từ 2050, gửi đến tôi của 25 năm trước. Tôi mở ra đọc, bức thư nói về 25 năm sau, thế giới đã có những chiếc ô tô vừa bay vừa có thể lọc khí. Có những nhà máy tái chế, nơi mà tất cả các rác thải nên đến. Thư nói có cả những ngôi nhà dưới nước, thứ mà tôi chỉ thấy trên phim. Ngoài ra, còn có những đội chuyên đi giải cứu và xử lý vết thương cho sinh vật biển. Nhưng tôi ngạc nhiên nhất khi lúc đó đã có du lịch vũ trụ, khi đó tên lửa đã có thể bay gần bằng tốc độ ánh sáng, chỉ kém 11 lần. Thư còn nói là người viết chính là tôi của 25 năm sau, khi đó tôi còn đang làm một phi hành gia, và công việc chính của tôi là hướng dẫn viên. Thư dặn dò tôi nên học nghiêm túc hơn, thử nhiều cuộc thi hơn, và nên khám phá nhiều hơn để sau này có thể giải quyết các vấn đề trong tương lai triệt để hơn. Tôi vui vẻ viết lại một bức thư cho tôi lúc 36 tuổi, đặt lên bàn và đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy thì bức thư đã không cánh mà bay, cứ như chưa từng tồn tại. Đúng là trên đời có đủ thứ kỳ lạ.