MarineMinds-Lê Phạm Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tâm An, Luyện Song Thư
Câu chuyện chia sẻ
Ngày ngày tôi đứng mà mong
Một năm thế giới TƯƠI-XANH-SẠCH-ĐẸP
Xin chào các bạn,
Chào mừng tới MarineMinds, nhóm chúng tớ. MarineMinds gồm có Lê Phạm Hồng Minh(người gửi), Nguyễn Ngọc Tâm An và Luyện Song Thư. Các cậu có giống như chúng tớ không, tham gia cuộc thi này với mục đích tiến đến một tương lai 2050 XANH-SẠCH-ĐẸP.
Chúng tớ đã lựa chọn chủ đề Giáo dục xanh, nới mà chúng tớ thỏa sức đam mê tìm hiểu và khám phá về giáo dục trong 2050. Chúng tớ đã chọn được một đề tài cực \"khoai\", đó chính là giáo dục và một ngôi trường dưới nước. Nơi đây là một trường học được sắp xếp tự do và tạo một không gian thoải mái cho học sinh.
Ngôi trường này được chúng tớ đặt tên là \"Vinocean school\" cái tên mà Vin đứng cho Vinschool, ocean đứng cho biển cả mênh mông và school là trường học. Trường học này được bao quanh bởi cá, đủ loại cá sắc màu và rực rỡ, vì đây là biển mà! Ngoài ra, các cậu có thể thấy được những hộp kính, và nó sẽ thay cho các phòng học hay phòng y tế,... Có thể các bạn sẽ nghĩ, \"Nếu để kính như vậy, liệu nó có bị vỡ?\". Tấm kính này dày 7,5 cm, và khả năng chúng bị vỡ cũng sẽ thấp hơn. Như các cậu thấy đấy, nơi đây có đủ các loại ống, ống to, ống nhỏ. Thực ra, ống màu xanh mà đàn cá tung tăng bơi lội, là nơi được có kình mở, kết nối với đại dương. Đàn cá có thể bơi ra, vào thỏa thích luôn. Còn có ống cam đỏ và vàng. Hai ống đó chính là \"hành lang\" dưới nước của chúng ta đấy. Khi vào trường, mọi người sẽ quét mặt và hệ thống sẽ nhận ra chúng ta, sau đó đưa chúng ta đến đúng lớp học bằng \"chiếc xe thống minh chạy bằng năng lượng nhiệt từ trên cạn, ánh mặt trời\". Những ai không học nơi đây sẽ được xe đưa đến phòng chờ và gặp mặt những người tư vấn. Ngoài ra, còn có một đàn cá nhỏ nhắn, được huấn luyện đeo băng Vinocean school. Nhiệm vụ của các bé cá là sẽ đi xung quanh với biển báo đó, coi như tên trường di động. Ở đó còn có những chú bạch tuộc anh dũng, bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu trên bờ. Trong các lớp học sẽ có những chiếc ghế chạy bằng năng lượng tái tạo có thể từ gió, hay nhiệt của học sinh ngồi trên ghế. Những chiếc bảng sử dụng một loại nguyên liệu đặc biệt để chúng có thể được sử dụng như một loại máy tính, có các hình và thầy cô chỉ cân nói gì thì nó sẽ tự ghi lại. Tất cả những thứ này tạo nên một môi trường học tập trong lành, và còn hòa vào thiên nhiên nữa. Chúng tớ thực sự mong rằng, sau này giáo dục của chúng ta còn tiến xa hơn nữa! ^_^