McKee Trần Tôm
Câu chuyện chia sẻ
Con xin phép chia sẻ câu chuyện về bức tranh của con ạ. Đầu tiên ở năm 2025 tất cả mọi người gần như là không tôn trọng trái đất, thả rất nhiều khói, mọi người hay giết các cây cối, rừng thường xuyên bị cháy, nước cũng rất bẩn, và cũng có nhiều rác. Khi dùng nước vòi, mọi người dùng xong không đóng lại cứ để thế, như vậy là lãng phí nước, rồi năm 2025 và những năm sau khác dần dần không có ánh sáng và phải dùng đèn để nhìn và làm việc. Vì vậy mọi người cần thay đổi. Cần tiết kiệm nước và đóng vòi sau khi không dùng nước. Nếu chúng ta bảo vệ trái đất thì năm 2050 sẽ không có cháy và luôn luôn chỉ mưa, như vậy cây cối và con người rất là vui vì cây cối trái đất của mình xanh tươi, mặt trới sẽ có ánh sáng nhiều hơn năm 2025, và nước sạch sẽ hơn. Năm 2050 có nhiều động vật cây cối hơn, không có nước bẩn trên thế giới, cũng không có rác trên thế giới. Và khi lúc 2025 rất là bẩn, sau khi thay đổi năm 2050 rất sạch sẽ. Chúng ta hãy yêu thương trái đất, và sống cùng nhau hoà bình.