Ngân Hạ Lê
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Lê Ngân Hạ
Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/2012
Dân tộc: Kinh
Lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12, TPHCM
Gửi những màu áo bảo vệ Tổ quốc
TPHCM ngày 30/10/2025
Kháng chiến đã qua đi, chỉ còn in hằn trong sử sách. Những màu áo lính thời chiến cũng đã phai theo thơì gian nhưng vẫn còn vang mai trong lịch sử nước nhà. Thời chiến các chiến sĩ đã không ngần ngại xông pha mọi chiến trường để giữ nền độc lập cho nước nhà, những trái tim quả cảm, ý chí kiên cường, bản lĩnh đã quyết đấu đến những giây phút sinh tử cuối cùng để con cháu đời sau có thể nhìn ngắm bình minh vào mỗi sáng, tận hưởng chiều hoàng hôn mỗi khi trời lặn. Đến nay, vẫn những màu áo đấy nhưng với cương vị là những chiến binh gìn giữ và phát triển đất nước, cùng đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc năm Châu. Đời cha ông đã có công giành nước thì chúng ta phải có công giữ nước. Chúng cháu hiểu và biết được sự mệt nhoài và khó khăn của các chú trong công cuộc bảo vệ nước non. Mỗi màu áo là một trọng trách, mỗi quân hàm là một chức vụ nhưng đều chung một ý chí bảo vệ Tổ quốc. Chúng cháu là những người đang nắm giữ hình hài của đất nước sau này và chúng cháu biết trách nhiệm của một người lính như thế nào. Đây không đơn thuần là một ngành nghề mà nó là một trọng trách, một nhệm vụ thiêng liêng và cao cả. Công việc của các chú cháu không thể hiểu hết nhưng cháu biết rằng các chú đang làm một công việc mà bao sĩ tử mong muốn với những quy định khắt khe, tỉ lệ chọi nghiêm ngặt và cơ hội trúng tuyển cực kì khó nhưng các chú vẫn hết mình với sự lựa chọn này. Đậu được ngành nghề này các chú là một niềm tự hào lớn của gia đình, người thân, bạn bè và hơn hết các chú đã chinh phục được ước mơ lớn nhất và do dự nhất cuộc đời. Tuy có rất nhiều ngành nghề có thể phát triển nhiều thứ nhưng các chú lại chọn việc bảo vệ, hi sinh vì Tổ quốc . Nếu trong sử sách ghi chép những người lính phải xông pha ra chiến trường đổ máu vào các trận đánh quyết liệt thì trong thời bình các chú mang trên vai trọng trách lớn lao bảo vệ nước nhà, phát triển non sông. Người dân luôn yêu thương các chú dù mọi nghịch cảnh các chú vẫn quyết hết lòng vì nước vì dân. Nhân dân ta có những câu nói hài hước trong sự kiện A50, A80 vừa rồi “ Quân với dân như cá gặp nước”, “Đi trong vòng tay nhân dân”, “ Đi dân nhớ ở dân thương”. Các chú là niềm tự hào của dân tộc, của đất nước, của niềm tin nhân dân. Chúng cháu vô cùng biết ơn các chú – những trái tim kiên cường, yêu thương hết òng vì nhân vì nước, “ Khi cần khi khó có quân đội lo” câu nói này gửi đến các chú bằng những cảm xúc đầy tự hào và trân trọng. Trong đợt bão, lũ lụt vừa qua các chú đã “lăn xả”, hoạt động hết công suất để cứu trợ bà con nơi đất lũ ngập lụt. Mọi khó khăn đều được các chú giải quyết, mọi nhu cầu đều được các chú đáp ứng để chiều lòng bà con trong hoàn cảnh khốn khó này. Một việc tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại làm hao kiệt đi sức lực của các chú. Để đền ơn công sức hi sinh của các chú, nhân dân, đồng bào ta đã có những lời cảm ơn sâu sắc qua những tác phẩm, sản phẩm âm nhạc hay các hoạt động nhằm tri ân các chú. Các chú thấy không tuy các chú không hoạt động sôi nôi như những người nổi tiếng nhưng các chú vẫn chiếm một vị trí quan trọng đặc biệt trong lòng nhân dân và đồng bào. Các chú cho nhân dân niềm tin, nhân dân trao tặng lại các chú lòng tự hào và sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng. Chúng cháu biết đây là một nhiệm vụ thiêng liêng và khó khăn nhưng các chú đừng nản lòng vì được phục vụ Tổ quốc, nhân dân là niềm vinh hạnh rất lớn không gì sánh bằng. Chúng cháu – người vẽ hình hài và dựng xây tương lai đất nước, chúng cháu sẽ đồng hành cùng các chú trong công cuộc phát triển, xây dựng và bảo vệ nước nhà. Các chú biết không, các chú đã góp phần giữ gìn mảnh đất địa linh nhân kiệt hình chữ S này rất rất lớn không gì có thể tả được lòng dũng cảm của các chú. Đời chúng cháu luôn biết ơn, trân trọng các chú những người lính quả cảm. Chúng cháu mong sao cho các chú hoàn thành tốt các nhiệm vụ được tín nhiệm, giữu gìn sức khoẻ nơi luyện tập, vững chắc đôi chân, ý chí nơi tiền tyền. Chúc các chú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ quốc, nhân dân và chúng cháu luôn kề vai sát cánh ủng hộ các chú mọi lúc nọi nơi.