Nghê Như Yến
Câu chuyện chia sẻ
- 🌿 BÀI DỰ THI
- CHỦ ĐỀ: TRÁI ĐẤT XANH NĂM 2050
- Họ và tên: Nghê Như Yến
- Lớp: 8B
- Trường: THCS nguyễn úy
- ---
- Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi “Vì một Trái Đất xanh”!
- Em tên là Nghê Như Yến , học sinh lớp 8B, trường THCS nguyễn úy Hôm nay, em xin được chia sẻ suy nghĩ của mình qua bài viết với chủ đề “Trái Đất xanh năm 2050”.
- Trái Đất – ngôi nhà chung của nhân loại – đang ngày càng bị tổn thương bởi ô nhiễm, rác thải và biến đổi khí hậu. Nhưng em tin rằng, nếu con người biết yêu thương và hành động, đến năm 2050, hành tinh của chúng ta sẽ hồi sinh mạnh mẽ, trở lại với sắc xanh tươi đẹp vốn có.
- Em mơ về một Trái Đất năm 2050 tràn ngập sự sống: rừng cây phủ xanh đồi núi, sông ngòi trong lành, và bầu trời không còn khói bụi. Con người khi ấy sử dụng năng lượng sạch, xe cộ chạy bằng điện, rác thải được tái chế thông minh. Mọi người biết sống hòa hợp với thiên nhiên, coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm và niềm tự hào.
- Tuy nhiên, tương lai ấy chỉ có thể thành hiện thực nếu chúng ta bắt đầu ngay từ hôm nay. Mỗi việc nhỏ như trồng cây, tiết kiệm nước, phân loại rác hay hạn chế dùng túi ni-lông đều góp phần giữ gìn hành tinh xanh. Khi mỗi trái tim cùng chung nhịp đập vì môi trường, Trái Đất sẽ mãi là mái nhà bình yên cho tất cả chúng ta.
- Em tin rằng “Trái Đất xanh năm 2050” không chỉ là ước mơ – mà sẽ là kết quả của tình yêu, ý thức và hành động của con người hôm nay.
- Em xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức đã lắng nghe bài dự thi của em!