Ngô Bảo Như
Câu chuyện chia sẻ
Họ tên thí sinh: NGÔ BẢO NHƯ - Lớp 3/2
Trường TH ĐINH TIÊN HOÀNG (60 Trần Hưng Đạo, Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)
BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ TRANH VỚI CHỦ ĐỀ: “HÀNH TINH XANH 2050”
Kính thưa quý ban giám khảo, quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến!
Hôm nay, em xin được trình bày về bức tranh của em với chủ đề “Hành tinh xanh 2050”. Bức tranh thể hiện ước mơ của em về Trái Đất trong tương lai khi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Ở trung tâm của bức tranh là hình ảnh Trái Đất thật tươi vui, mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện rằng môi trường đang được giữ gìn và phát triển xanh sạch đẹp.
Phía góc trái trên của bức tranh, em vẽ rừng cây xanh tươi, có các loài động vật như hươu cao cổ, sư tử, thỏ ... đang sinh sống an toàn trong tự nhiên. Đây là mong muốn các khu rừng trên thế giới sẽ được bảo vệ và mở rộng, không còn nạn phá rừng hay đốt cháy rừng.
Bên góc trái dưới là cảnh biển nước trong xanh, có cá, cua và tàu thuyền chạy mà không xả khói bụi gây ô nhiễm. Em muốn nhắn nhủ rằng nguồn nước cần được giữ gìn để sự sống luôn phát triển.
Ở góc phải phía trên, em vẽ một thành phố hiện đại. Với những ngôi nhà cao tầng, sử dụng pin năng lượng Mặt Trời. Mọi người đi lại bằng các phương tiện công cộng đều sử dụng điện như là tàu điện, ... giúp giảm khí thải. Và em mong ước sẽ có chuyến tàu điện chạy từ Nam ra Bắc.
Ở góc phải dưới, em vẽ trường học khang trang có sử dụng tấm pin năng lượng Mặt trời và các bạn học sinh vui chơi khỏe mạnh, cho thấy cuộc sống văn minh và xanh sạch đẹp. Em còn có vẽ lá cờ đỏ sao vàng thể hiện niềm tự hào và quyết tâm của người Việt Nam trong việc xây dựng một hành tinh xanh.
Qua bức tranh này, em muốn gửi đến mọi người thông điệp:
\"Hãy yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất mỗi ngày như trồng cây, phân loại rác, tiết kiệm điện nước và giữ gìn nguồn không khí trong lành. Nếu tất cả chúng ta cùng nỗ lực thì đến năm 2050, Trái Đất sẽ thật sự trở thành một HÀNH TINH XANH.\"
Em xin chân thành cảm ơn quý ban giám khảo, quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh đã xem.
(Bài viết: NGÔ BẢO NHƯ)