Đỗ Ngọc Bảo Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em mang tên “Gửi Tương Lai Xanh 2050”, thể hiện ước mơ của em về một Trái Đất xanh, sạch và hiện đại trong tương lai. Bức tranh được chia thành hai phần: bên phải là năm 2025, còn bên trái là năm 2050, thể hiện sự thay đổi tích cực của môi trường theo thời gian.
Ở phần 2025, em vẽ khung cảnh có cây xanh và xe đạp, nhưng vẫn còn rác thải và chú mèo nằm cạnh thùng rác. Em muốn thể hiện rằng hiện nay con người vẫn chưa thật sự quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, còn xả rác và thiếu ý thức giữ gìn cảnh quan chung.
Còn ở phần 2050, em vẽ một thành phố hiện đại, trong lành và thân thiện với thiên nhiên. Những tòa nhà được cung cấp điện bằng mặt trời mini nhân tạo, giúp tạo ra năng lượng sạch và không gây ô nhiễm. Bên cạnh đó là hai tên lửa tượng trưng cho sự phát triển khoa học công nghệ tiên tiến nhưng vẫn bảo vệ được môi trường. Em còn vẽ “ổ mèo miễn phí” để thể hiện tình yêu thương giữa con người và động vật, nơi mọi sinh vật đều được sống trong hạnh phúc.
Qua bức tranh này, em muốn gửi gắm thông điệp rằng: nếu chúng ta biết tiết kiệm năng lượng, trồng nhiều cây xanh và yêu quý Trái Đất ngay từ hôm nay, thì đến năm 2050, thế giới sẽ trở nên sạch đẹp, hiện đại và đầy sức sống – đúng như ước mơ về một “Tương Lai Xanh” mà em luôn hướng tới