Ngô Minh Khang
Câu chuyện chia sẻ
Em luôn mơ ước được sống trong một thế giới xanh, sạch và trong lành. Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề do khói bụi từ xe cộ, nhà máy và rác thải sinh hoạt. Không khí ngày càng ngột ngạt, khiến con người dễ mắc bệnh. Vì thế, em mong rằng đến năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ thay đổi và trở nên tươi đẹp hơn nhờ những sáng kiến tuyệt vời của con người.
Em tưởng tượng rằng, khắp nơi trên thế giới sẽ được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát. Cây xanh sẽ giúp hấp thụ khí độc, thải ra oxy, làm cho không khí trong lành và mát mẻ hơn. Bên cạnh đó, con người còn phát minh ra những máy lọc không khí trên không – những cỗ máy khổng lồ bay lơ lửng trên bầu trời, hoạt động như “lá phổi nhân tạo”, giúp hút sạch bụi bẩn và khói độc, trả lại bầu trời xanh trong.
Nếu mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, trồng thêm cây và sử dụng các công nghệ thân thiện, thì đến năm 2050, Trái Đất sẽ là một hành tinh tươi đẹp. Bầu trời xanh biếc, sông suối trong veo, và con người được sống khỏe mạnh, hạnh phúc trong không gian trong lành. Em tin rằng, với tình yêu thiên nhiên và trí tuệ con người, giấc mơ ấy chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.