Ngô minh triết
Câu chuyện chia sẻ
Mình tin chắc rằng dạo gần đây mọi người đều biết tới bài hát “Còn gì đẹp hơn?”. Bài hát kể về sự hy sinh của những người lính xa xưa để dành lấy tự do cho đất. Nhưng mọi người thấy đấy, giờ đây tuy nhà sống trong hòa bình nhưng lại đối mặt với những khó khăn về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và những căn bệnh ung thư không có thuốc chữa. Mà tại sao càng ngày càng nhiều bệnh, càng nhiều thiên tai ập đến. Tại sao ông cha ta đã cố gắng giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc mà chúng ta lại không biết gìn giữ. Bao nhiêu xương máu hy sinh đổi lại giờ đây con người đối xử với nhau một cách tệ bạc. Họ làm ra quá nhiều thứ giả dối như thực phẩm giả, thuốc giả, sữa giả để kiếm lợi nhuận cao trên chính sức khỏe của đồng bào mình. Họ còn chặt phá rừng, xây nhiều công trình, nhà máy phá hủy môi trường sống của thực, động vật. Khiến cho đất nước của chúng ta ngày càng diễn ra nhiều tình trạng sạt lở đất, lũ lụt dâng cao khắp muôn nơi. Vậy Hòa Bình để làm gì? Chúng ta cố gắng để mọi người được sống trong hạnh phúc nhưng rồi lại làm ra những chuyện xấu để hại chính bản thân chúng ta và người khác. Một khi mẹ thiên nhiên nổi giận hoặc những căn bệnh ung thư không có thuốc chữa ập đến thì liệu còn ai sống được không? Vậy nên mỗi người trong chính chúng ta phải tự kiểm điểm lại bản thân mình và luôn làm những điều tốt cho môi trường sống. Đó cũng chính là kim chỉ nam giúp cho cuộc đời của tất cả mọi người trên thế giới được dài hơn và bền hơn ở một tương lai rất xanh.