Ngô Ngọc Bảo Anh
Câu chuyện chia sẻ
Ước mơ của em về cuộc sống xanh trên Trái Đất vào 2050.Là 1 Trái Đất yên bình,hoà đồng mọi người đều được sống 1 cuộc sống lành mạnh,mọi người đều được tiếp cận với công nghệ hiện đại.Sáng đi học bằng xe tự lái cùng với 1 chú robot nhỏ đi cạnh tất cả sách vở trước đây phải đem theo rất nặng giờ gói gọn trong 1 chiếc máy tính bảng nhỏ xinh.Người lớn đi làm không còn lo muộn vì giờ đã có những chiếc xe rất nhanh hay những cỗ máy dịch chuyển không còn phải đau đầu về vấn đề tắc đường,người già giờ sẽ đỡ,ít mệt vì những việc vặt trong gia đình vì giờ đã có những chú robot sẵn sàng giúp đỡ những việc như:quét nhà,lau nhà,nấu cơm,thay chăn ga,…Hay bệnh tật ở các lứa tuổi cũng giảm đi đáng kể vì vào năm đó đã có những loại thuốc đặc biệt đã được phát minh ra giúp đề kháng tăng rất cao. Các bác công nhân thời nay phải lao động vất vả thì ở năm đó đã có các chú robot lo những công việc đó còn các bác,ông,bà thì được nghỉ dưỡng với số tiền trợ cấp cực khủng của chính phủ.Để đạt được điều đó thì ngay từ thời điểm này chúng ta phải cố gắng học tập,rèn luyện mỗi ngày thì 25 năm sau có thể ta sẽ đạt được ước mơ của mình bây giờ,không lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống có 1 cuộc sống lành mạnh và vui vẻ, một cuộc sống từ từ không nhanh và gấp gáp như bây giờ,ai cũng đoàn kết,sống khoẻ mạnh.