Ngô Tâm An
Câu chuyện chia sẻ
Trong bức tranh \"Gửi Tương Lai Xanh\", một hình ảnh tràn đầy hy vọng mở ra trước mắt chúng ta. Hai bàn tay dịu dàng, trìu mến đang nâng niu và ôm trọn Trái Đất, như thể bảo vệ một viên ngọc quý. Khắp bề mặt địa cầu là một thảm màu xanh tươi mát, tượng trưng cho những cánh rừng đã phục hồi, những đồng cỏ trải dài và cuộc sống đang hồi sinh mạnh mẽ. Biển cả mênh mông dưới chân Trái Đất cũng ánh lên màu xanh biếc, lung linh ánh nắng, nơi từng đàn cá, tôm đang bơi lội tung tăng, trả lại sự đa dạng và giàu có cho đại dương. Trên bầu trời trong vắt, những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc nhẹ nhàng bay lượn, mang theo ước mơ về một không gian không còn khói bụi, chỉ còn lại sự yên bình và tự do.
Chúng ta mong muốn rằng, đến năm 2050, Trái Đất sẽ thật sự trở thành một hành tinh xanh đúng nghĩa. Không khí sẽ luôn trong lành, mát mẻ, để mỗi hơi thở đều là sự sống. Biển cả sẽ sạch tinh, không còn rác thải, là ngôi nhà an toàn cho mọi loài sinh vật biển. Rừng xanh sẽ phủ khắp núi đồi, mang lại sự cân bằng cho hệ sinh thái. Và con người sẽ sống hòa hợp với thiên nhiên, cùng nhau gìn giữ vẻ đẹp vĩnh cửu này. Đó là một Trái Đất Xanh mà chúng ta đang cùng nhau kiến tạo từng ngày.