Ngô Vân Anh
Câu chuyện chia sẻ
Qua bức tranh em muốn thế giới năm 2050 trong xanh sạch đẹp và được thể hiện qua từng gốc màu của bức tranh: ô thứ nhất: là một chú bạch tuộc roobot đang nhặt rác dưới biển với mong muốn rằng thế giới sẻ ngày càng tiên tiến để phát minh ra những con robot vệ sinh cả Đại Dương mà không ảnh hưởng đến nguồn sống sinh vật biển, ngược lại các loài cũng không bị ảnh hưởng bởi rác thải. Ô thứ 2 là hình các loài động vật hoang giã sống với nhau với mong muốn môi trường sống của chúng sẻ không bị khai thác và thu hẹp bởi bàn tay con người, không bị bắt trái phép để có thể sống yên bình trong khu rừng. Ô thứ 3: là hình ảnh đường phố sạch sẻ, các bạn nhỏ thì đanh nhặt quét rác, với mong muốn rằng tương lai con người sẻ giáo dục với nhau về ý thức bảo vệ môi trường, sẻ càng có nhiều người được giáo dục tốt về ý thức bảo vệ môi trường.... Ô cuối cùng, thể hiện một phong cảnh hiện đại, nhà lầu, xe hơi, ...nhưng bên cạnh đó em mong muốn rằng ở mỗi hộ gia đình đều có ít nhất một miếng năng lượng mặt trời để dễ dàng tận dụng năng lượng mặt trời và tiết kiệm tiền điện, giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, cây cối cũng được tận dụng làm đèn đường và thân thiện với môi trường. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta