Nguyễn An Khánh Huyền
Câu chuyện chia sẻ
Trái đất xanh ở 2050 đối với tôi không phải là một bãi biển đầy rác, cây bị chặt phá, bầu trời, không khí ô nhiễm, đường đi thì rác thải hàng đống. Tôi hy vọng có thể thấy cây xanh ở khắp nơi, thấy trời xanh mây trắng, biển xanh ngắt, cát vàng giòn và đường đi sạch đẹp. Không khí trong sạch và thoải mái dễ chịu khiến tâm trạng tôi được chữa lành và bạn cũng vậy. Dĩ nhiên ai cũng muốn vậy thay vì một môi trường ô nhiễm, nhưng chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi một phép màu sẽ đến mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện những hành động tốt, không cần quá to lớn chỉ cần những việc đơn giản như vứt rác đúng nơi quy định, dọn rác, trồng rừng, trồng cây xanh, hay những việc lớn hơn là xây thêm cối xay gió, pin năng lượng Mặt Trời và chuyển sang đi xe điện hay dùng năng lượng tái tạo. Tôi mong rằng tương lai xanh 2050 sẽ không phải chỉ là một giấc mơ.