Nguyễn Angelina Hạnh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh “Hãy bảo vệ Trái Đất” được em vẽ với mong muốn gửi đến mọi người thông điệp về việc chung tay bảo vệ môi trường sống của hành tinh chúng ta. Trong bức tranh, Trái Đất được chia thành hai nửa rõ rệt: một bên là màu xanh tươi đẹp với cây cối, nước trong lành – tượng trưng cho một thế giới khỏe mạnh, bình yên; còn bên kia là phần đất khô cằn, nứt nẻ, ô nhiễm và buồn bã – biểu tượng cho Trái Đất đang bị con người tàn phá. Ở giữa là khuôn mặt của Trái Đất đang rơi nước mắt, thể hiện nỗi đau của thiên nhiên khi phải chịu đựng rác thải, khói bụi và sự thờ ơ của con người. Hai bạn nhỏ trong tranh đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ. Một bạn nói: “Chúng ta không nên xả rác bừa bãi”, bạn còn lại khẳng định: “Chúng ta phải bảo vệ Trái Đất.” Những lời nói tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng bài học sâu sắc về ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như không vứt rác, trồng thêm cây xanh, tiết kiệm nước và năng lượng. Em muốn qua bức tranh này mọi người hiểu rằng: Trái Đất đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta. Nếu con người tiếp tục xả rác và phá hoại thiên nhiên, hành tinh của chúng ta sẽ ngày càng xấu đi, mất đi màu xanh vốn có. Nhưng nếu ai cũng biết yêu quý, chăm sóc môi trường, thì Trái Đất sẽ trở lại khỏe mạnh và tươi đẹp hơn. Em hy vọng mỗi người, dù nhỏ bé như em, cũng có thể góp một phần công sức để gìn giữ ngôi nhà chung của nhân loại – hành tinh xanh thân yêu.