Nguyễn Anh Quân
Câu chuyện chia sẻ
Gửi thế hệ tương lai của năm 2050,
Khi viết những dòng này, em đang sống ở năm 2025, trong một thế giới vừa tươi đẹp nhưng cũng đầy thử thách. Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ và những tác động tiêu cực do chính con người tạo ra. Em ước mơ về một năm 2050 nơi mà màu xanh trở thành linh hồn của cuộc sống. Trong mơ, em thấy những cánh rừng rộng lớn phủ xanh khắp các vùng đất. Đại dương bao la đã tự chữa lành vết thương, và những đàn cá lại tung tăng bơi lội dưới lòng nước mát lành. Đường phố không còn khói bụi của xe cộ mà được thay bằng xe điện sạch, người dân đi bộ hoặc đạp xe dưới những hàng cây rợp bóng mát. Nhưng để ước mơ ấy thành hiện thực, thế hệ chúng em phải bắt đầu hành động ngay hôm nay. Chúng em sẽ trồng thêm nhiều cây xanh, hạn chế rác thải nhựa, tái chế mọi thứ có thể. Chúng em sẽ học cách sống giản dị, thân thiện với môi trường và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Các bạn ơi, hãy tiếp tục yêu thương Trái Đất, bởi đó là ngôi nhà duy nhất của tất cả chúng ta.
Một người bạn từ năm 2025.