Nguyễn Anh Thư B
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào các bạn, hôm qua cô giáo mình phát động cuộc thi vẽ tranh Gửi Tương Lai Xanh năm 2050. Em vô cùng hào hứng vẽ về ước mơ của mình về đất nước mình năm 2050, em ước mong tất cả chúng ta đặc biệt là trẻ em trên thế giới không phân biệt màu da đều được sống trong hòa bình tự do, như chim Bồ Câu trắng ý nghĩa của hòa bình. Đất nước phát triển đi lên nhờ giáo dục các em học sinh và chúng ta tíc cực duy trì cuộc sống xanh, lành mạnh, bằng cách tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, phân loại rác và sử dụng những nguyên liệu thân thiện với môi trường như phát minh sản xuất túi tự hủy, túi dứa, túi vải, từ thân và vỏ cây. Tái chế phế liệu để làm nguyên liệu đốt công nghệ không độc hại cho môi trường và con người, đặc biệt năm 2050 đất nước chúng ta 90-100% tận dụng được và được sử dụng nguồn năng lượng xanh, sạch, không tốn chi phí từ pin năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển, năng lượng từ cây xanh giúp cho bầu không khí của mình trong lành. Chúng mình là mầm tương lai của đất nước hãy chung tay giúp trái đất xanh từ những việc nhỏ nhất nhé, chúng mình cùng nhau trồng cây, luôn mang và sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường hãy nói không với ”Sản phẩm Nhựa” nhé.