Nguyễn Anh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh 2050
Xin chào tương lai thân mến! Tôi viết lá thư này từ năm 2025, khi Trái Đất vẫn đang đối mặt với rất nhiều vấn đề: ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu, cháy rừng và băng tan. Dù vậy tôi và các bạn nỏ luôn hy vọng rằng trong tương lai, hành tinh xanh của chúng ta se trở lên tươi đẹp và trong lành hơn.
Trong bức tranh tôi vẽ Mẹ Thiên Nhiên đang ôm Trái Đất. Xung quanh là rừng cây xanh mướt, những chú thú dễ thương và các loài sinh vật biển tung tăng bơi lội. Tôi mong rằng năm 2050 những hình ảnh ấy không chỉ tồn tại trong tranh, mà sẽ có thật ngoài đời. Rừng sẽ không còn bị chặt phá, biển sẽ không bị che phủ, con người sẽ yêu thương động vật mà không làm tổn hại chúng.
Tôi hy vọng con người sống hòa hợp với thiên nhiên, xây dựng những thành phố xanh với nhiều cây cối, phương tiện sạch và nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Tôi mong trẻ em vẫn còn được nhìn thấy bày cá tung tăng, những chú voi, sư tử, hưu cao cổ và cả những cánh bướm ba lượn trong nắng vàng tươi đẹp.
Nêu bạn là người của năm 2050 xin hãy mỉm cười tự hào vì chúng ta đã nỗ lực bảo vệ Trái Đất. Hãy giữ gìn hành tinh xanh, để Mẹ Thiên Nhiên luôn mỉm cười dịu dàng. Tôi một công dân nhỏ của Trái Đất năm 2050.