Nguyễn Anh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Em bắt đầu sống xanh từ những việc nhỏ: cùng mẹ phân loại rác, rửa sạch chai nhựa, lon, giấy để tái chế và trồng vài luống rau, chậu hoa nhỏ trước sân nhà. Ở trường, em và các bạn mang bình nước cá nhân, tắt quạt đèn khi ra khỏi lớp và cùng chăm sóc “Góc Xanh” của lớp. Những việc tưởng nhỏ nhưng khiến em thấy tự hào vì góp phần bảo vệ Trái Đất. Em mơ đến năm 2050, thành phố đầy cây xanh, xe chạy bằng năng lượng sạch, nhà nào cũng phủ xanh và dùng pin mặt trời. Trường học sẽ trở thành vườn sinh thái, nơi học sinh vừa học vừa gắn bó với thiên nhiên. Em tin rằng, nếu ai cũng bắt đầu từ hôm nay, giấc mơ xanh ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực. 🌏💚