Nguyễn Bá Gia Khang
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của con có tên là “Lối sống xanh – Năng lượng sạch – Giáo dục xanh”. Trong tranh, Trái Đất được chia thành hai phần: nửa trên là hành tinh xanh tươi, tràn đầy sức sống, còn nửa dưới là Trái Đất đang nóng lên, bị bao quanh bởi khói, lửa và bom nổ. Con muốn thể hiện rằng nếu con người biết sử dụng năng lượng sạch, trồng nhiều cây xanh và sống thân thiện với môi trường, Trái Đất sẽ luôn bình yên và tươi đẹp. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục gây ô nhiễm, hành tinh sẽ bị hủy hoại và khó có thể hồi sinh. Những dòng chữ trong tranh là lời nhắn nhủ của con gửi đến mọi người: hãy chọn lối sống xanh để bảo vệ Trái Đất. Mỗi hành động nhỏ như tiết kiệm điện, không xả rác hay chăm sóc cây đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Con mong rằng đến năm 2050, thế giới sẽ trong lành, xanh sạch và hạnh phúc cho tất cả mọi người.