Nguyễn Bá Hoàng Tùng
Câu chuyện chia sẻ
Tôi tên là Tùng, học sinh lớp 5C của trường Tiểu học Minh Tiến - Xã Minh Sơn - Thanh hóa. Tôi vốn là một cậu bé rất thích thiên nhiên. Mỗi buổi sáng, tôi thường chạy ra vườn sau nhà, ngắm những giọt sương còn đọng trên lá chuối, hít thật sâu mùi cỏ mới cắt, và nghe tiếng chim sẻ hót trên ngọn xoan. Tôi luôn nghĩ rằng Trái Đất này sẽ mãi mãi xanh như thế.
Nhưng rồi, một đêm kia, tôi đã có một giấc mơ lạ kỳ — một giấc mơ khiến tôi không thể nào quên.
Tôi hiểu rằng giấc mơ tốt đẹp cũng bắt đầu từ hiện thực nhỏ bé. Và chính chúng ta – những học sinh hôm nay – sẽ là người viết tiếp tương lai của Trái Đất.
Từ đó, mỗi khi thấy ai vứt rác bừa bãi, tôi không còn im lặng. Mỗi khi nhìn thấy một mầm cây non mọc lên, tôi lại tin rằng mình đang thay đổi giấc mơ từng khiến tôi sợ hãi.
Đã từng mơ thấy Trái Đất tàn phá. Nhưng tôi không để giấc mơ ấy kết thúc trong tuyệt vọng. Tôi đang viết lại nó — bằng những việc làm nhỏ, bằng trái tim yêu thiên nhiên, và bằng niềm tin rằng chúng ta có thể làm cho năm 2050 trở nên xanh hơn, đẹp hơn, và đáng sống hơn bao giờ hết. Mời các bạn xem video và chia sẻ ủng hộ mình nhé