Nguyễn Bảo Châu
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư này tớ viết để gửi cho tương lai năm 2050, cho chính tương lai của mình và cho mọi người. Khi nhìn thấy khói bụi, rác thải và những thay đổi thất thường củakhí hậu đang diễn ra xung quanh, mình nhận ra Trái Đất đang cảm thấy rất mệt mỏi, và nếu không hành động, có thể đến lúc đó “thiên nhiên” sẽ chỉ còn trong ký ức.
Tớ viết thư này để nhắc rằng mỗi người đều có thể góp phần thay đổi, dù là ít hay nhiều. Chỉ bằng việc gieo một mầm cây, tiết kiệm điện, hay giảm dùng túi nilon cũng có thể là đang gieo thêm hy vọng cho tương lai sau này.
Với tớ, bức thư không chỉ là bài viết, mà là lời hứa sẽ sống xanh hơn, lan tỏa niềm tin rằng nếu cùng nhau, chúng ta có thể khiến Trái Đất xanh trở lại.
Hãy cùng nhau hành động từ bây giờ để cùng vẽ nên một thế giới thật tuyệt vào năm 2025 nhé!