Nguyễn Bảo Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Chúng em là những mầm non của hôm nay, đang là mầm xanh tương lai rực rỡ như bức tranh này. Nhìn xem, năm 2050, đất nước đã khoác lên mình màu áo mới: một Việt Nam Xanh và Thông Minh. Màu xanh của cây cối và công viên đã hòa quyện vào những tòa nhà cao tầng, tạo nên một đô thị thân thiện với môi trường. Phương tiện giao thông không còn khói bụi, thay vào đó là ô tô điện và máy bay bay lượn nhẹ nhàng trên bầu trời trong vắt. Chúng em hình dung năm 2050, trí tuệ nhân tạo AI và robot sẽ là những người bạn thân thiết, giúp con người trong mọi việc, từ bảo vệ môi trường, giáo dục đến chăm sóc sức khỏe. Các tập đoàn lớn như Vingroup không chỉ xây dựng những khu đô thị hiện đại mà còn đi đầu trong việc phát triển công nghệ xanh và năng lượng sạch. Mọi người, từ trẻ em đến người lớn, đều hạnh phúc và tươi cười, sống trong một xã hội văn minh và hài hòa. Ước mong lớn nhất của chúng cháu là bản đồ hình chữ S mãi mãi được gìn giữ trong một quả cầu xanh, nơi chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình và hy vọng bay lượn tự do. Tương lai ấy phải là nơi con người và công nghệ cùng nhau bảo vệ hành tinh, đảm bảo mọi đứa trẻ đều được học tập trong môi trường tốt nhất. Chúng cháu sẽ cố gắng học tập và hành động ngay từ hôm nay để biến giấc mơ 2050 này thành sự thật!\"