Nguyễn Bảo Tiên
Câu chuyện chia sẻ
Tác phẩm dự thi của: Nguyễn Bảo Tiên Học sinh: Lớp 8/8 Trường: THCS Kim Đồng Ngày tháng năm sinh: 26/04/2012 Dân tộc: Kinh Địa chỉ trường: 503 Phan Văn Trị, F. An Đông, TPHCM |
KÍNH GỬI QUÝ BAN TỔ CHỨC, QUÝ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”.
Sau khi đọc kỹ thể lệ hội thi, em đã tìm tòi, học hỏi, và xin phép trình bày ý tưởng bức tranh như sau:
Bức tranh này có một quả địa cầu xinh đẹp vì được bảo vệ bởi một lá chắn, lá chắn này tượng trưng cho việc người dân chung tay bảo vệ môi trường thêm phần tốt đẹp. Xung quanh trái đất có những làn khói bụi dày đặc, nhưng không thể tấn công vào trái đất được vì đã có những lá chắn bảo vệ. Những đoàn tàu chở chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn, không còn rác thải ở xung quanh môi trường, không còn những làn khói bụi độc hại, chỉ còn một môi trường xanh, sạch, đẹp và những con người thân thiện tuyệt vời. Ở nơi đó có những con người cùng nhau nắm tay rất vui vẻ, hòa đồng và sau lưng họ là cầu vồng tuyệt đẹp, sự đoàn kết lẫn nhau đã tạo nên một sự sống vững bền cho trái đất được bảo vệ khỏi sự ô nhiễm bởi chính bàn tay, suy nghĩ những con người đó. Một bàn tay to lớn cầm lấy một mầm cây nhỏ nêu lên được việc quan trọng của trồng cây xanh, và ta nên trồng cây nhiều hơn trong môi trường sống xung quanh mình. Cả bức tranh này nêu lên được ý nghĩa và tầm quan trọng của không khí, cây xanh. Nếu môi trường xanh, không khí tinh khiết, thanh sạch thì cuộc sống của loài người cũng trở nên thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn.
Cuối cùng, em xin kính gửi đến quý ban tổ chức, quý ban giám khảo sức khoẻ dồi dào, chúc cho hội thi thành công tốt đẹp.