Nguyễn bích trâm
Câu chuyện chia sẻ
Tôi vẽ bức tranh này với mong muốn và ước mơ về một tương lai xanh trong năm 2050. Vào năm đó, tôi mong rằng như trong bức tranh tôi vẽ. Con người có thể nghĩ ra các giải pháp giúp cho không khí xung quanh môi trường không bị ô nhiễm bởi chất khí từ các nhà máy đưa ra môi trường. Sử dụng năng lượng tự nhiên như : năng lượng gió, năng lượng mặt trời...để thay thế cho câc năng lượng nhân tạo nhằm góp phần giúp giảm thiểu rác thải ngoài môi trường. Tôi cũng mong rằng, trong tương lai rừng xanh và môi trường sẽ được bảo vệ để các loài động vật không bị tuyệt chủng và có môi trường sống trong lành, phong phú. Bảo vệ môi trường cũng như đang bảo vệ sức khỏe của bản thân và để bản thân được sống trong môi trường trong lành. Tôi mong và muốn rằng trong tương lai 2050, những điều trong bức tranh sẽ phần nào được thực hiện để trong năm ấy, một tương lai xanh sẽ mở ra.