Nguyễn Bùi Anh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Cuộc Thi ‘’ Gửi Tương Lai Xanh 2050’’
Thông điệp: Bài vẽ của em nói về xã hội ngày nay và năm 2050. Ở hiện tại, xã hội ngày nay vẫn còn vài người phân biệt về màu da, con người còn phải làm việc nặng nhọc. Nhưng ở năm 2050, những đứa trẻ ở khắp năm châu đã cùng nhau đùa vui và thân thiện hơn, Rô-bốt thay con người làm việc nặng nhọc. Ở thế giới 2050 cuộc sống trở nên vui nhộn hơn, mọi người xung quanh hòa đồng, đường phố không còn khói bụi. Vì vậy em mong mọi người xung quanh cùng chung tay bảo vệ môi trường để trở nên tươi đẹp hơn.