Nguyễn Cảnh Hiếu
Câu chuyện chia sẻ
https://drive.google.com/file/d/1a37bWGLwuO0a4-4H3hXx3wZAAVGBhK30/view?usp=drivesdk
Tác Phẩm: Ước mơ về cuộc sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050
Tác giả: Nguyễn Cảnh Hiếu (Lớp 3B2 - Vinschool Central Park)
Bức tranh \"Ước mơ về cuộc sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050\" là ước mơ của em về một thành phố hiện đại nhưng hài hòa tuyệt đối với thiên nhiên, nơi mà Giáo dục Xanh, Năng lượng Xanh và Lối sống Xanh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Thành phố trong tranh rực rỡ dưới ánh trăng, được bao bọc bởi một màu xanh thẳm của bầu trời và màu xanh tươi mát của cây cỏ.
Về Năng lượng Xanh: Em tin rằng đến năm 2050, các tòa nhà cao tầng sẽ được phủ kín bằng các tấm pin mặt trời (SUN ENERGY), cung cấp điện sạch cho cả thành phố. Giao thông cũng sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang tàu điện cao tốc chạy bằng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, minh chứng cho một tương lai không còn khói bụi.
Về Lối sống Xanh: Cuộc sống sẽ trở nên cân bằng hơn. Trung tâm thành phố không chỉ có các cửa hàng tiện ích, thức ăn nhanh (McDonald\'s, Circle K) mà còn dành một diện tích lớn cho công viên cây xanh, sân bóng, và khu vui chơi (Play Ground), khuyến khích mọi người ra ngoài tập thể dục, vui chơi và tận hưởng không khí trong lành. Các phương tiện di chuyển dưới mặt đất như xe tải, ô tô cũng sẽ là xe điện, giảm thiểu tối đa khí thải.
Về Giáo dục Xanh: Những ngôi trường như Vinschool, cùng với không gian vui chơi xanh mát, sẽ dạy cho chúng em biết yêu và bảo vệ hành tinh này.
Em ước mơ về một Tương Lai Xanh nơi công nghệ phục vụ cuộc sống, nhưng không bao giờ làm tổn hại đến thiên nhiên. Đây sẽ là một nơi đáng sống, yên bình và đầy hy vọng cho thế hệ tương lai.