Nguyễn Cao Hoàng Long
Câu chuyện chia sẻ
Đến với cuộc thi \"Gửi Tương Lai Xanh 2050\", bản thân em rất háo hức, nóng lòng khi có thể chia sẻ ước mơ, câu chuyện của bản thân thành một bức tranh đầy sắc màu. Bức tranh em vẽ mang tên “Tàu Vũ Trụ Xanh 2050”.
Trung tâm bức tranh là chiếc tàu không gian xanh lá mang số hiệu 2050, sử dụng năng lượng xanh, chở các bạn nhỏ bay vào vũ trụ để học tập và khám phá. Bên cạnh đó là hình ảnh một cậu học sinh trong bộ đồ phi hành gia với chiếc khăn quàng đỏ tượng trưng cho một thế hệ Măng Non thích khám phá và học hỏi. Phía dưới là những tòa nhà chọc trời rực rỡ, trên nóc có biểu tượng “Tái chế”, cùng các trạm sạc điện, quạt gió, tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả cùng nhau hoạt động trong một tương lai không còn khói bụi và ô nhiễm. Hình ảnh người nông dân Việt Nam đang nâng niu cây lúa, biểu tượng của truyền thống và niềm tự hào dân tộc được gìn giữ giữa nhịp sống hiện đại.
Thông điệp mà em muốn gửi gắm là:
“2050 – Vẽ nên bức tranh xanh của nhân loại.”
Bức tranh mang một sứ mệnh cao cả là ươm mầm những góc nhìn đầy màu sắc của thiếu nhi Việt Nam về một tương lai phát triển thịnh vượng và xanh sạch. Đó chính là \"Tàu Vũ Trụ Xanh 2050\".