Nguyễn Đăng
Câu chuyện chia sẻ
Trường : THCS Hà Huy Tập
Họ và tên : Nguyễn Đăng
Lớp : 8/2
Bài làm
Thân gửi những con người đang sống ở năm 2050,
Tôi viết bức thư này từ năm 2025 – một giai đoạn mà Trái Đất của chúng tôi đang chịu nhiều tổn thương. Mỗi ngày, tôi đều nghe tin về những cánh rừng bị đốn hạ, những dòng sông bị ô nhiễm nặng nề, và những đợt nắng nóng kéo dài khiến con người kiệt sức. Trên các thành phố lớn, bầu không khí dày đặc bụi khói, người ta ra đường phải đeo khẩu trang như một phần tất yếu của cuộc sống. Có những buổi sáng, tôi nhìn lên bầu trời mà không còn thấy được màu xanh thuần khiết như trong ký ức tuổi thơ.
Chúng tôi – thế hệ của năm 2025 – đã bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Con người đã quá tham lam khi khai thác thiên nhiên mà không nghĩ đến hậu quả. Nhiều nơi trên thế giới phải đối mặt với lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và băng tan. Biển cả dâng cao, nhấn chìm những vùng đất ven bờ, còn nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng vì mất đi môi trường sống. Những tiếng kêu cứu của thiên nhiên đang vang lên mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng chịu lắng nghe.
Tôi hy vọng rằng, khi các bạn đọc được bức thư này, con người đã thay đổi. Mong rằng ở năm 2050, bầu trời đã xanh trở lại, rừng đã hồi sinh, và con người sống chan hòa hơn với thiên nhiên. Hãy nhớ rằng, trái đất này không chỉ thuộc về chúng ta – mà còn là ngôi nhà chung của muôn loài. Nếu chúng ta biết yêu thương và bảo vệ nó, thiên nhiên cũng sẽ ôm ấp và nuôi dưỡng con người như người mẹ hiền.
Hãy tiếp tục trồng cây, giảm rác thải nhựa, tiết kiệm nước và năng lượng. Hãy dạy cho trẻ em biết yêu từng bông hoa, ngọn cỏ, vì chính từ những điều nhỏ bé ấy mà sự sống được bắt đầu. Đừng để công nghệ và tiện nghi khiến chúng ta quên mất rằng, mình vẫn đang hít thở bầu không khí của Trái Đất, uống nước từ những con sông, và sống nhờ vào đất mẹ.
Nếu đến năm 2050, bạn vẫn được ngắm bình minh trên bầu trời trong xanh, vẫn nghe tiếng chim hót trong những tán cây, thì xin hãy mỉm cười và nhớ rằng – đó là kết quả của sự cố gắng từ hôm nay. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để gửi lại cho tương lai một hành tinh tốt đẹp hơn. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục hành trình ấy, để Trái Đất mãi là ngôi nhà xanh, bình yên và tràn đầy sự sống.
Thân ái,
Nguyễn Đăng