Nguyễn Diệp Chi
Câu chuyện chia sẻ
Mỗi cuối tuần, em đều được ba mẹ dẫn về quê thăm ông bà ngoại. Em rất thích những chuyến về quê như thế vì ở nhà bà có không khí thật trong lành và dễ chịu. Thời tiết ở đó mát mẻ, không nóng bức như ở thành phố. Xung quanh nhà bà có rất nhiều hoa, lá, cỏ cây xanh mướt. Những chú gà, chú vịt và mấy con mèo nhỏ luôn chạy loanh quanh trong sân, trông rất đáng yêu và thân thiện. Bà em trồng rất nhiều loại cây ăn trái như xoài, ổi, mít và chuối. Mỗi khi đến mùa, trái cây chín vàng thơm ngát cả khu vườn. Ngoài ra, bà còn trồng nhiều rau củ quả sạch như cải, cà chua, bí đỏ và đậu bắp. Mỗi bữa cơm ở quê đều có rau củ do bà hái trong vườn, vừa ngon vừa an toàn. Cuộc sống ở quê thật yên bình và nhẹ nhàng. Em không nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào hay khói bụi như ở thành phố. Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng chim hót líu lo và tiếng gà gáy buổi sáng. Em cảm thấy lòng mình thật thư giãn và hạnh phúc mỗi khi ở đó. Chính vì vậy, em muốn viết bức thư này gửi đến tương lai với một hi vọng rằng: sau này, khắp nơi trên Trái Đất đều sẽ tươi xanh, trong lành và tràn đầy niềm vui như ngôi nhà nhỏ của bà em. Em mong mọi người đều được sống trong một thế giới hạnh phúc và khỏe mạnh.