Nguyễn Diệp Chi
Câu chuyện chia sẻ
GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050!
Có thể nhiều bạn cũng đã từng giống như tôi - một cô bé thích ăn bánh ngọt, thích uống trà thạch đào, pepsi và cả sữa vị chocolate nữa. Sau khi sử dụng xong, tôi sẽ bỏ đồ ăn thừa, cốc nhựa, lon nước ngọt và vỏ hộp sữa vào thùng rác luôn mà chẳng cần để ý xem bên ngoài thùng rác ghi chữ gì. Thế nhưng hành động nhỏ đó của tôi qua từng ngày từng tháng từng năm đã góp phần làm cho môi trường càng ngày càng xấu đi.
Vào năm 2050, tôi sẽ là một nhà khoa học nghiên cứu về công nghệ sinh học tái chế rác thải. Tôi muốn biến rác thải được tái sinh thành sản phẩm Xanh, thân thiện với môi trường.