Nguyễn Diệu Anh
Câu chuyện chia sẻ
Em mơ ước vào năm 2050, các bạn học sinh sẽ được học tập dưới một ngôi trường gần gũi với thiên nhiên. Trong bức tranh, em vẽ mái trường Vinschool được thiết kế như những củ cà rốt khổng lồ, tượng trưng cho sự năng động, mới mẻ trong giáo dục xanh. Quanh trường ngập tràn không gian xanh, cỏ cây và hoa lá. Mỗi buổi sáng, xe bus điện siêu tốc nhẹ nhàng đưa các bạn học sinh đến trường. Ở đó còn có những chú robot dễ thương, vui chơi cùng các bạn học sinh, nhặt rác, tưới cây hỗ trợ các cô chú nhân viên nhà trường. Ngôi trường tương lai ấy không chỉ là nơi chúng em được học tập, mà còn mang lại cho chúng em cảm giác hạnh phúc, được hoà mình với thiên nhiên, sống xanh và có ý thức bảo vệ Trái đất ngày một xanh, sạch, đẹp.