Nguyễn Diệu Hà Linh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Ước mơ xanh”, thể hiện ước mong về một Trái Đất tươi đẹp và bền vững trong tương lai. Ở giữa tranh là hình ảnh một cô bé đang nâng niu Trái Đất trong đôi tay, như muốn gửi gắm tình yêu và trách nhiệm của con người với hành tinh này.
Xung quanh là những hình ảnh tượng trưng cho ba chủ đề: giáo dục xanh, năng lượng xanh và lối sống xanh. Ở góc phải là tấm pin năng lượng mặt trời, tua-bin gió và chiếc xe điện – biểu hiện cho nguồn năng lượng sạch và hiện đại. Ở góc trái là bạn nhỏ đang trồng cây, thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên từ những việc làm giản dị nhất. Phía trên, cô giáo đang dạy học về Trái Đất, thể hiện tầm quan trọng của giáo dục trong việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường.
Tất cả các chi tiết ấy được bao quanh bởi ánh sáng vàng rực rỡ, như nguồn năng lượng lan tỏa từ lòng người, đem lại niềm tin và hi vọng cho tương lai. Em muốn gửi gắm qua bức tranh thông điệp rằng: nếu mỗi người đều biết yêu quý và bảo vệ Trái Đất, “ước mơ xanh” của chúng ta sẽ trở thành hiện thực.