Nguyễn Đình Tú
Câu chuyện chia sẻ
Hình ảnh rất quen thuộc của em và các bạn Nhóm môi trường xanh Đại Lãnh suốt 4 năm qua tại bãi biển Đại Lãnh, mỗi sáng chủ nhật 5 giờ hàng tuần, khi mặt trời còn chưa thức giấc. Chúng em, bạn cầm bao, kẹp gắp đi dọc bãi biển nhặt rác. Với phương châm : không để lại rác phía sau. Mỗi dấu chân nhỏ của chúng em đi qua là bãi cát trắng mịn màng. Chúng em cảm thấy rất vui và tự hào vì đã góp phần chung tay bảo vệ môi trường.
Ước mơ của em đến năm 2050, em ước Trái đất luôn sạch và toả nụ cười. Mọi người sống hoà nhập với thiên nhiên, con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió. Muốn vậy ngay bây giờ chúng ta cần tập “Lối sống xanh”: mang bình nước cá nhân, nhắc mẹ mang túi vải đi chợ, tiết kiệm điện, trồng cây. Bên cạnh đó là “Di chuyển xanh”: đi bộ, đi xe đạp thay vì nhờ bố mẹ chở bằng xe máy. Ở trường, mỗi lớp đều có gốc xanh: trồng cây và hoa. Tham gia “ tiết học xanh” học cách yêu cây, yêu thiên nhiên.
Hãy cùng chúng em chung tay bảo vệ môi trường. Hãy hành động ngay hôm nay vì cuộc sống ngày mai.